Cặp vợ chồng 9x sáng tạo thiết kế nhà cấp 4 với ngân sách chỉ 500 triệu đồng.
Tại Đắk Lắk, việc mua chung cư chưa phổ biến như ở các thành phố khác. Vợ chồng chị Tân Mùi và anh Lưu Sơn (cùng sinh năm 1991) quyết định mua đất để có không gian rộng rãi cho con chơi và trồng rau. Họ xây dựng ngôi nhà diện tích 4.8x16m trên mảnh đất 6x41m tại phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Mê Thuột, với tổng chi phí 500 triệu. Mặc dù đất rộng, họ chọn thiết kế nhỏ gọn với nội thất đơn giản, vì thích phong cách kiến trúc chung cư. Việc mua đất đối với họ cũng là một cái duyên, và họ đã mất 3 năm sau cưới mới tìm được mảnh đất cách trung tâm thành phố 7km, thường xuyên đi xem đất trong thời gian đó.
Vợ chồng mình đã lâu tìm kiếm mảnh đất ưng ý phù hợp với tài chính mà không thành công. Một lần, khi đến thăm bà dì, dì chỉ cho miếng đất cần bán, cách trung tâm thành phố 7km, và mình đã quyết định mua ngay vì giá tốt. Sau khi mua, hai vợ chồng dự định xây nhà, nhưng tìm hiểu trên mạng khiến mình lo lắng vì với 300 triệu, việc xây dựng rất khó khăn. Vì vậy, chúng mình quyết định chờ 3 năm nữa mới xây. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2021, dịch bệnh nặng ở Buôn Mê Thuột khiến gia đình phải giãn cách xã hội lâu dài, cuộc sống chật chội trong studio khiến con cái không thoải mái.
Vì lo ngại chi phí xây nhà sẽ tăng cao trong 3 năm tới, vợ chồng chị Mùi và anh Sơn quyết định xây nhà ngay bây giờ dù chỉ có 300 triệu. Họ tìm kiếm thầu xây dựng và nhà cung cấp vật liệu để tiết kiệm chi phí. Kế hoạch là xây một phòng ngủ nhỏ và để đất phía sau cho việc xây thêm phòng sau này. Họ sẽ mua sắm nội thất từ từ sau khi hoàn thành xây dựng.
Mình xây nhà với ngân sách 300 triệu, sau đó vay mượn thêm một chút và nhờ sự giúp đỡ từ gia đình, tổng chi phí cho xây dựng và nội thất là 500 triệu. Hiện tại, phòng ngủ và phòng làm việc vẫn chưa được trang trí hoàn thiện. Nhiều người ngạc nhiên khi biết căn nhà chỉ tốn 500 triệu, nhưng thực ra không phải là "full nội thất" vì mình chưa decor cho hai phòng đó. Tivi là quà cưới từ 4 năm trước, còn đồ gia dụng bếp mua dần từ các chương trình giảm giá. Những món đồ decor như macrame mình tự làm, và tranh treo do mình in từ studio của vợ chồng mình.
Phần vườn rau 100 không tốn tiền thi công vì vợ chồng mình tự làm mọi thứ, từ việc vác gạch đến trồng cỏ và rau. Gạch đều là gạch thừa được cho, còn nền đất khá ổn nên chi phí móng không cao. Mình xây nhà ống cấp 4, lợp tôn, trần thạch cao, nên vật tư không đắt. Công thợ ở khu mình là 950k/m2, đã bao gồm điện, nước, sơn. Mặc dù không làm trong ngành xây dựng, nhưng nhờ sở hữu một studio nhỏ, mình có chút lợi thế về thẩm mỹ. Để hoàn thiện nhà, vợ chồng mình phải học hỏi nhiều từ các hội nhóm, trang Pinterest, và tham quan nhà bạn bè để tìm hiểu và lấy ý tưởng.
Sau đó, chúng tôi tính toán kích thước phù hợp với diện tích đất và tài chính hiện có, nên không tránh khỏi việc nhà giống nhà khác. Để tiết kiệm, cả hai tự liên hệ và lên kế hoạch. Thiết kế trên giấy và thi công thực tế thường thay đổi, khiến chúng tôi cãi nhau không ít lần. Tuy nhiên, chồng luôn ủng hộ thiết kế của tôi và là người giám sát thi công.















Source: https://afamily.vn/cap-vo-chong-9x-kheo-leo-tu-len-y-tuong-xay-nha-cap-4-chi-voi-500-trieu-20220211101846308.chn